Cảm Ơn Anh

Tác giả: Mai Thúy Hải

Em khép chặt trái tim mình lần nữa
Kể từ nay xin đóng cửa tình yêu
Trả lại anh bối rối nụ hôn chiều
Với lời chúc anh được nhiều hạnh phúc .

Cảm ơn nhé ! đã cho em ký ức
Ở cạnh bên lúc buồn bực không vui
Để bây giờ vẫn cảm thấy bùi ngùi
Bởi tháng ngày anh tới lui thăm hỏi .

Cảm ơn nhé ! cho em biết chờ đợi
Biết nhớ thương mong mỏi một người xa
Biết khát khao khi hạnh phúc vỡ òa
Biết đau buồn khi chẳng là gì nữa .

Hãy sống vui như lời ta từng hứa
Và quên đi ngày hai đứa chung đôi
Nếu một mai gặp lại giữa đường đời
Xin hãy nở nụ cười chào nhau nhé .

Cảm ơn anh từng yêu em như thế
Từng thật lòng tâm sự kể em nghe
Từng với em trao hẹn ước câu thề
Từng đưa đón lối đi về mưa nắng .

TG : Thúy Hải
10/3/2020
Chưa phân loại
Uncategorized