Các Đời Tổng Bí Thư

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Mở đầu

Bính thân xuân mới vừa sang
Hai không một sáu (2016) sử vàng Đảng ta
Mười hai (XII) đại hội mở ra
Tiến nhanh, hội nhập khúc ca vang rền
Công bằng, dân chủ đi lên
Việt Nam có Đảng gọi tên Bác Hồ
Đảng ta từ thuở ban sơ
Đến nay đã mấy ngọn cờ bí thư

1. Trịnh Đình Cửu (1930)

Ngược dòng lịch sử từ từ
Ba mươi (1930) lập Đảng cũng từ lòng dân
Bác Hồ nhiều việc đang cần
Ông Trịnh Đình Cửu được phân lâm thời
Tháng hai cho đến tháng mười
Nên xem ông ấy như người đầu tiên

2. Trần Phú (1930 – 1931)

Nước ta giặc ở mọi miền
Đảng vừa thành lập đã liền xông pha
Xô viết – Hà Tĩnh khúc ca
Quê hương Trần Phú thật là vinh quang
Thà chết nhất định không hàng
Từ tên phản bội trái ngang lòng người
Trần Phú anh dũng một thời
Giữ vững chí khí vì người Việt Nam
Hai bảy (27) đang tuổi xanh lam
Ông đi nuối tiếc những năm oai hùng

3. Lê Hồng Phong (1935 – 1936)

Giặc là thù hận của chung
Nhân dân có Đảng phải cùng tiến lên
Lê Hồng Phong đỏ rực tên
Như màu cờ đảng của nền công nông
Nghệ An quê quán nơi Ông
Yêu thương che chở tấm lòng nhân dân
Côn Đảo dằn vặt tấm thân
Vẫn không lay chuyển chí thần niềm tin
Một chín bốn hai (1942) ân tình
Đảng, dân nhỏ lệ thay nghìn cánh hoa
Kiên cường hỡi Việt Nam ta
Lời ông đã dặn khi xa hồng trần

4. Hà Huy Tập (1936 – 1938)

Huy tập lực lượng đang cần
Để dân cùng Đảng nhiều lần đấu tranh
Công, nông, thương, trí xoay quanh
Cờ hồng máu đỏ để dành tự do
Toàn dân toàn Đảng cùng lo
Ông Hà Huy Tập cầm cờ tiên phong
Cách mạng đang tiến thành công
Bất ngờ Ông Tập nặng lòng chia xa
Thương người thầy giáo nước nhà
Hóc Môn – Bà Điểm xót xa ngậm ngùi
Khi đi nét mặt vẫn cười
Nam kỳ khởi nghĩa thêm mười niềm tin

5. Nguyễn Văn Cừ (1938 – 1940)

Trường Bưởi ghi dấu học sinh
Tham gia cách mạng vì tình quê hương
Chiến chinh khắp mọi nẻo đường
Con người nhân nghĩa tỏ tường công tư
Tên Ông là Nguyễn Văn Cừ
Bọn giặc khiếp sợ cũng từ cái tên
Cách mạng cứ thế tiến lên
Thành công cũng bởi từ nền kiên trung
Ông đã ngã xuống anh hùng
Bên cạnh Ông Tập tại vùng Hóc Môn

6. Trường Chinh (1941 – 1956)

Đảng về đến tận xóm thôn
Nhân dân gặp Đảng đổ dồn đi theo
Công, nông – Đảng của người nghèo
Như cá với nước sơn keo muôn đời
Trường Chinh khắp ở mọi nơi
Dân đâu, Đảng đó biển trời có nhau
Tháng tám đỏ rực một màu
Tự do, độc lập lần đầu khai sinh
Cộng hoà, dân chủ nước mình
Muôn năm hai tiếng giữ gìn Việt Nam

7. Hồ Chí Minh (1951 – 1969)

Dân ta khổ cực đã cam
Ngày nay độc lập quyết làm ấm no
Xã hội chủ nghĩa hô to
Tự do, hạnh phúc đều do con người
Một người làm việc bằng mười
Cần cù chăm chỉ con người quang vinh
Theo gương Bác Hồ Chí Minh
Trước mình no bụng sau tình miền nam
Thái Bình năm tấn đã làm
Hải Phòng, Hà Tĩnh nào cam thiệt thòi
Yêu lắm đất nước quê tôi
Miền bắc thơm lúa, nam thời kiên trung
Ước mơ nam bắc hoà cùng
Non sông một mối oai hùng tổ tiên
Thời kỳ Đảng có cái riêng
Bí thư, Chủ tịch cùng liên kết tình

8. Lê Duẫn (1960 – 1986)

Quyết làm trận chiến quang vinh
Bắc nam sum họp có mình có ta
Nhân dân nam bắc một nhà
Tự do, độc lập bài ca khải hoàn
Lê Duẫn – Quảng Trị nặng mang
Được giao giữ ấn đánh tan quân thù
Xuân về trên khắp chiến khu
Mùa xuân năm ấy giặc thù còn đâu
Bắc nam thống nhất một màu
Lá cờ xanh đỏ may vào thêm xinh
Việt Nam đất nước quê mình
Pháp – Mỹ đều đánh, Trường Chinh hai lần

9. Nguyễn Văn Linh (1986 – 1991)

Kinh tế đổi mới cách tân
Cùng nhau xây dựng rất cần hôm nay
Việt Nam thay đổi từng ngày
Công nông hiện đại đổi thay xóm làng
Đất nước vừa đẹp vừa sang
Đón khách du lịch rộn ràng tươi xinh
Cám ơn Ông Nguyễn Văn Linh
Đề ra đổi mới hợp tình lòng dân

10. Đỗ Mười (1991 – 1997)

Thể chế cũng đổi dần dần
Hiến pháp xây dựng từ ngần chín hai (1992)
Tự do, dân chủ nối dài
Văn minh, hiện đại liền ngay công bằng
Đường xá tươi đẹp băng băng
Sân bay, bến cảng xếp hàng đợi nhau
Thi đua xuất khẩu lên tàu
Dệt bông, lúa mía, hoa màu, tôm tươi
Bí thư hai tiếng Đỗ Mười
Dân yêu dân quý một người có tâm

11. Lê Khả Phiêu (1997 – 2001)

Đất nước phát triển từng năm
Trải qua giai đoạn đêm nằm âu lo
Đến lúc nên nghĩ chuyện to
Đảng nên tự kiểm để cho dân nhờ
Tự phê từ lúc ban sơ
Cùng nhau kiểm điểm đừng chờ thời gian
Trắng đen trong đục rõ ràng
Dân tin, dân biết, dân bàn, dân tra
Mọi việc từ gốc mà ra
Lê Khả Phiêu nói đúng là ý dân
Đất nước đang rất là cần
Những người tâm huyết như lần Ông Phiêu

12. Nông Đức Mạnh (2001 – 2011)

Nước ta cảnh đẹp mỹ miều
Nhiều sông, nhiều biển, rất nhiều cảnh quan
Đất nước vừa đẹp vừa sang
Đa dạng dân tộc, bạt ngàn rừng xanh
Cùng nhau sinh sống yên lành
Thương nhau như thể nhánh nhành tay chân
Năm tư (54) dân tộc tình thân
Việt Nam hai tiếng quây quần bên nhau
Nông Đức Mạnh giữ đầu tàu
Đoàn kết dân tộc làm giàu quê hương

13. Nguyễn Phú Trọng (2011 – 2016)

Việt Nam anh dũng kiên cường
Dù trong chiến đấu hay đường kinh doanh
Hội nhập mở cửa rất nhanh
TPP thẳng tiến, nhiều ngành xông lên
Thương trường thử thách sức bền
Vừa trong thể chế vừa nền tự do
Sự nghiệp trọng đại rất to
Đang chờ phía trước dành cho kỳ này
Nguyễn Phú Trọng – Một người thầy
Là người cầm lái dựng xây nước nhà
Tự tin hỡi Đảng của ta
Có dân có Đảng đường xa cùng chèo./.

(Đặng Hoàng Vũ – 20/02/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized