Cả Một Niềm Yêu

Tác giả: Lê Tấn An

Anh chờ em để mở rộng cõi lòng.
Tỏ cung nguyệt sầu hoài mong chới với.
Cho vạc nắng vương vấn muôn ngàn sợi.
Đợi em về trời đất mới thành duyên.

Ta đắm say trong thế giới hảo huyền.
Tâm lắng đọng lời thuyên duyên tha thiết.
Anh biết trước sẽ có ngày cách biệt.
Một con thuyền rời bến quyết xa khơi.

Mãi đợi mong nức nở giữa bầu trời.
Thả hồn lạnh rã lần nơi hương khói.
Thơ tình ấy cháy tan trong nắng rọi.
Một lời chào hoi hóp cõi không trung.

"Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng
Hóa thành máu vũng mông lung phế liệu".
"Tôi chấp nhận đón sầu vương nhánh liễu..
Đấp mộ tình những cung điệu ngày xưa.

Mong xoá tan dòng kỷ niệm dư thừa.
Đời vô định đưa ta vào cõi chết.
Vùi chôn kiếp mộng tình si dưới huyệt.
Vĩnh biệt người trao trảo hết yêu thương.

Anh sẽ về trong những lúc vấn vương.

Sr.
Chưa phân loại
Uncategorized