Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ca Dao Vần U

Tác giả: Ca Dao Việt Nam

Uốn tre uốn thuở còn măng
Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về
-o-
Ước gì anh hoá ra hoa
Để em nâng lấy rồi mà cài khăn
Ước gì anh hoá ra chăn
Để cho em đắp em lăn cùng giường
Ước gì anh hoá ra gương
Để cho em cứ vấn vương soi mình
-o-
Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhớ Anh
  • Ca Dao Vần R
  • Vè - Hoa
  • Ca Dao Vần Đ
  • Ca Dao Vần H
  • Vè - Cá Biển
  • Ca Dao Vần X
  • Ca Dao Vần D
  • Ca Dao Vần V
  • Ca Dao Vần A
Thơ tương tự
  • Ca Dao Vần A (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần B (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần C (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần D (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần E (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần G (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần H (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần N (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần O (Ca Dao Việt Nam)
  • Ca Dao Vần P (Ca Dao Việt Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Quy Luật
  • Câu Hỏi Cho Ngày Mai
  • Hơi Ấm Và Lời Bình
  • Chỉ Thích Trộm Người
  • Soi Gương Đời Mình
  • Không Phải Tơ Trời, Không Phải Sương Mai
  • Mừng
  • Hình Như
  • Nỗi Buồn Đêm Trăng
  • Còn Đó
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
©2026 - CungThuGian.com