Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bút Họa Đầu Xuân

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Đầu xuân múa bút họa dăm nhà
Rộn rã vui mừng ở tại ta
Thịnh vượng yên bình mơ gửi ái
An khang hạnh phúc khát tặng quà
Buông nồng mấy khúc như hòa nhạc
Khởi thắm đôi vần tựa hát ca
Dạ luyến câu yêu người đã tặng
Say duyên mộng ước mãi cùng hòa.
Phạm TD Hương – 17/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ bạn muốn xem
  • Mừng Sinh Nhật Em
  • Kể Chuyện Xưa
  • Xa Rồi Mùa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1934)
  • Đơn Giản Như Nguyên Lý “tảng Băng Trôi
  • Lạc
  • Mộng Xuân
  • Tháng Năm
  • Mai Em Về
  • Thao Thức Dưới Hoàng Hôn..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • La Lan
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
©2026 - CungThuGian.com