Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông

Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Buông nghĩ Thiện Ác
Buông Pháp đến đi
Buông cả thân rối
Diễn trong kịch đời
Ta như sương sớm
Hòa mình không trung
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lỡ Tay - Bên Sống, Ngỡ Ra - Qua Sông
  • Chúc Xuân: Năm Mới Thật An Khang ?
  • Người Y Sĩ Phước Thiện
  • Ái Biệt Ly Khổ
  • Thấy Chỉ Thấy
  • Niềm Vui Người Y Sĩ - Tđcsphvn
  • Phước Và Ước Nguyện: Vài Lời Trao Đi Xin anumodana (Happy Vesak Day Pl 2562 - 2018 Dl)
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
  • Bụt Ơi! (Buddho)
  • Ơn Thầy (Gởi Hòa Thượng Viên Minh Trụ Trì Chùa Bửu Long)
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Gió Mưa Muộn Phiền
  • Đêm Thánh Say Dzô Cùng
  • Mưa Nhớ...
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 778.
  • Mơ Xuân
  • Xin Đoái Thương Ngài Ơi !
  • Hỡi Thánh Valentine
  • Lời Vọng Khúc Hát Ru
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 50
  • Tắm Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
©2026 - CungThuGian.com