Buông Thả

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

••Buông Thả••

Ta bỗng dưng thèm chiều dạo phố
Thèm ngồi quán gọi ly không đường
Thèm nghiền ngẫm vị đắng caffe
Lắng giọt buồn cho hồn mở cửa

Chỉ một chiều buông thả trái tim
Tìm hoang vu dựa bờ vai lạ
Cho điên đảo chút thôi... hồn mộng
Miền ký ức hoang hoải nặng sâu

Đếm bước chân qua chốn phố đông
Hồn buâng khuâng thả trôi theo gió
Níu mây hồng vọng gọi thời gian
Mặc mộng mơ đôi mươi trở lại

Thèm buổi chiều lang thang phố vắng
Hoàng hôn buông xé rách tâm tư
Sợi buồn vương kết đan sầu lắng
Ngẫm cuộc đời vơi đầy, ruổi rong

Chỉ một lần điên đảo nổi nông
Ru hồn khờ ngẩn ngơ tim dại
Chờ đêm về lặng lẽ niềm đau
Nuốt lệ nhoà canh thâu lắng đọng

ĐTH Nhã Vy 13.07.2018
Chưa phân loại
Uncategorized