Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường

Em nhìn liễu rủ thấy mênh mang
Mắt ướt xa xăm nhớ tới chàng
Dạo đó mùa thu mình cách biệt
Bây giờ nỗi nhớ thả đi hoang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngày Tháng Tư
  • Đêm Buồn
  • Không Đề
  • Áo Xanh
  • Nhớ Một Người
  • Đời
  • Xa Xăm Một Cõi
  • Đâu Rồi Bạn Của Tôi Ơi
  • Tâm Sự Của Em
  • Năm Hết
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu?..
  • Sao Anh Nỡ Bội Câu Thề
  • Cảm Ơn 11182022
  • Ngóng Quê
  • Để Lại Cho Đời
  • Rượu Tiễn Đông
  • Em Là Mầu Nhiệm Của Lòng Anh
  • Xuân Sài Gòn Hà Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (379)
  • Em- Nhớ -anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com