Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

Chẳng có buồn nào hơn bữa nay.
Xác xơ như chiếc lá thu gầy
Trang đời tính lại còn dăm bước
Danh vọng suy cùng chỉ nắm tay.
Mới biết vô thường cơn huyễn ảnh.
Thêm hờn nhân thế cuộc bèo mây.
Một tuần nằm bệnh thương mình quá.
Tâm sự tàn canh giấc mộng chầy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đừng Hỏi Chi Nhau
  • Giận
  • Sóng
  • Một Cõi Riêng Ta
  • Hẹn Anh
  • Hạt Cát Tội Đồ
  • Có Những Ngày Như Thế
  • Dựa Lưng Lục Bát
  • Tự Tình Khúc
  • Một Góc Trời Riêng
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Sắc Tím
  • Hà Nội Tuổi Thơ
  • Ta Không Là Diễn Viên
  • Chết Cười
  • Một Chuyện Tình
  • Niềm Vui Dân Chủ Đa Nguyên
  • Bằng Cấp... Vứt Đi!
  • Một Nụ Cười
  • Hạt Bụi Bay Ngang
  • Xanh Mãi Xanh!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
©2025 - CungThuGian.com