Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Buồn lòng lại viết những vần thơ
Buồn dạ hoài ngâm chữ vẫn lờ
Buồn thấy tim mình duyên nghĩa lỡ
Buồn trông mắt ả ái ân vờ
Buồn mi ướt đẫm tình dang dở
Buồn lệ nhòa cay nợ hững hờ
Buồn thiệt mong rằng thôi não nhớ
Buồn đâu lặng lẽ có tâm chờ.
9/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Mau Hết Bệnh Mình Nhé!
  • Đóa Hoa Ngày Xưa
  • Phủ Đầy 2
  • Rất Ngắn
  • Vè - Hoa
  • Xuân Tình
  • Xin Trở Lại Tuổi Thơ
  • Phút An Nhiên
  • Lâng Lâng Dưới Nguyệt
  • Tự Bộc Bạch
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
©2025 - CungThuGian.com