Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn

Tác giả: Sa Thi

Não nuột u buồn khu xóm vắng
Lạnh tanh khô khốc bãi tha ma
Rợn rùng gai ốc mồ hôi lạnh
Choáng váng ôm đầu nói chẳng ra
Chi chí nam nhi sao lạ rứa
Mày râu đấng bậc lại hàng à
Nhưng mà cố níu làm chi nữa
Mọi sự như là gió thoảng qua.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Một Phút
  • Xin Được Phục Sinh
  • Con Chiên Lạc
  • Vị Giác
  • Kỷ Niệm 16 Năm Thành Hôn
  • Lltcs Ht1 T1: Thị Giác
  • Buông Bỏ
  • Yêu Vợ Nửa Đêm
  • Suy Tôn Mẹ
  • Sớ Táo Đhtn Xuân Mậu Tuất
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Này Hy Vọng
  • 5. Đêm Mưa
  • Ghen Với Trương Chi
  • Ru Con
  • Chợt Một Ngày
  • Mừng Giáng Sinh
  • Tình Tôi
  • Cám Ơn Đời
  • Vô Tình
  • Đêm Nghe Cá Quẫy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
©2025 - CungThuGian.com