Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Vương.

Tác giả: Vuhungviet.

Xa tít ngàn trùng vẫn nhớ thương.
Làm sao rủ bỏ nghĩa cang thường.
Đau lòng xót dạ nơi quê mới.
Khắc khoải vương sầu chốn cố hương.
Yêu vợ đêm buồn tim thổn thức.
Mến con ngày khổ ý còn vương.
Mong ước gia đình luôn hạnh phúc.
Cả nhà mạnh khoẻ được an khượng.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Vắng !
  • Nếu Con Có Thể Sống Sót! Con Phải Nhớ Rằng Mẹ Rất Yêu Con
  • Mình Yêu Nhau Sao Cứ Mãi Chòng Chành
  • Tình Cafê94
  • Nghĩa Vợ Chồng
  • Tự Hào Hai Tiếng Việt Nam
  • Vì Vẫn Còn Nợ Nhau
  • Gió Xuân
  • Một Chút
  • Trống Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com