Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Tôi!

Tác giả: Thanh Huy

Cây lặng đừng lay gió gió ơi!
Cái tôi đáng tội chịu lâu rồi
Bơ vơ giữa chợ người không hỏi
Lạc lỏng bên đường mưa gió rơi

Le lói ánh đèn soi bóng đợi
Lang thang lối mộng gọi tên người
Thế gian lắm sự nhiều thay đổi
Biết có ai thương sớt khổ đời!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngồi Mình
  • Vắng Em
  • Tình Vui
  • Tình Em Saigon
  • Buồn Chi Em Ơi!
  • Nhớ Xưa
  • Chúc Tết Vui
  • Lấy Chồng Xa
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Cuối Mùa
  • Con Là Mầm Xanh
  • Bất Giác
  • Hãy Chấp Nhận Yêu Anh
  • Tiếng Gọi Non Sông.
  • Sẽ Có Tội Nếu.....
  • Cố Hương
  • Hội Đồng Chuột
  • Đoạn Tuyệt Vần Thơ
  • Đời Im Vắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com