Buồn Quá !

Tác giả: Hồng Dương

Đời giáng xuống cơn đau tuyệt vọng
Lững giữa trời thất vọng giấc mơ
Tan tành phẫn uất câu thơ
Đau cùng tột đỉnh rã mờ hồn loan....

Đá cũng khóc rịn loang trinh bạch
Diều nửa con trắng sạch linh hồn
Đất cười xé toạc trí khôn
Gió buồn hiu hắt đau dồn nỗi đau

Chân trời rộng mây màu tím biếc
Nước dưới chân gió miết liêu trai
Giọt sương đau nát lòng ai
Biết bao ngần ngại mờ phai hình hài

Đời bất chợt bắt ai đau khổ
Hồn rách toang cổ độ sầu dâng
Hoang đường nuốt chững tinh thần
Xác phơi trên đất lòng ngơ ngẫn sầu

Hồn thác loạn bay đâu đi mất
Đêm lạnh lùng thương thật điêu linh
Linh hồn mục rữa thất kinh
Tội ta chỉ bởi buồn tình quá chang ?!...

Lòng tơi tả buồn tràn khắp lối
Sầu ngất trời đời mới khoan dung
Mênh mông sương lạnh mông lung
Hẩm hiu buồn đến buồn trùng trùng vây!...
Chưa phân loại
Uncategorized