Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bướm Ơi, Bướm Hãy Vào Đây

Tác giả: Mr.Smile

Bướm ơi, bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Có phải là “Lá Diêu bông”
Cho tôi tự hỏi: hay tôi yêu nàng ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • * Vài Câu Gởi Thanh-binh Duong V2 *
  • Em Là Mãi Mãi Đôi Mình Có Nhau
  • Buồn Ơi!
  • Họ Không Về Nữa
  • Hãy Quên Em Nhé..
  • Nhớ Em!!!
  • Vẫn Mộng Mơ
  • Tơ Vương Từ Nẻo Vắng…
  • Một Tối Tân Hôn
  • Chỉ Sợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
©2025 - CungThuGian.com