Buổi Chợ Chiều

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Buổi chợ chiều, cơn mưa buồn cuối hạ
Gió vô tâm thổi tạt cả nguồn vui
Con cá, bó rau trên chiếc sạp ngậm ngùi
Đôi mắt đỏ, các chị ngồi lặng lẽ

Trong các chị hẳn có người làm mẹ
Đang lo con ngồi tựa cửa đợi chờ
Mưa giăng đầy, chiều trống lạnh bơ vơ
Cơn gió thốc từng hồi qua lạnh buốt

Tôi đứng nhìn, mà trái tim thầm ước
Mưa đừng rơi và nắng nhạt trời chiều
Mang rạng ngời trên mắt chị thương yêu
Về cho kịp bữa cơm chiều khói tỏa.

Ước mơ tôi quyện hòa cùng với gió
Trôi vô tư không định hướng phương nào
Nên nghẹn ngào bên con cá, lọn rau
Chị lặng lẽ đưa mắt vào xa thẳm!!
_____________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized