Đổi Thay

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

ĐỔI THAY

Mai rời Đà Lạt có buồn không?
Cắc cớ gì ta nặng mãi lòng
Đỉnh núi sương mù bao phủ vấn
Như làn khói nhạt gió chiều rong

Con phố anh tìm kỷ niệm xưa
Vòng tay đêm gối bỗng dư thừa
Tóc em chẳng ủ đầy hơi ấm
Giấc ngủ không tròn giá lạnh xua

Cảnh thác Cam ly nước vẫn đầy
Xuôi dòng dạo đó đến thời nay
Cho em thức trắng lần tao ngộ
Một chút mơ hoang giữa chốn này

Mơ màng khói thuốc lững lờ say
Nhớ để rồi quên dẫu một ngày
Góc ái ân chờ chưa thắm đượm
Mai về chẳng lẽ cuộc đời thay ./.

Lê Cảnh Tiến 02092017
Chưa phân loại
Uncategorized