Bước Qua Nhau

Tác giả: Peter Hy Tấn

Thôi em ạ! đừng đổ lỗi cho nhau
Nếu khi yêu chỉ có màu hạnh phúc
Làm sao ta định nghĩa tình yêu được
Có đôi khi nên bất chợt làm ngơ

Thôi em ơi! Tan vỡ mấy ai ngờ
Trăm năm trước chẳng ai chờ ai đợi
Vạn ngày sau đất trời hoài thay đổi
Nặng lời chi cho hờn dỗi bờ mi

Bước qua nhau nồng thắm chẳng là gì
Ân ái đó cũng chỉ vì tuổi trẻ
Bao đam mê điên cuồng rồi cũng thế
Thôi em ơi! Hai lối rẽ đời nhau

Cánh hoa xưa tặng em đã phai màu
Như tình cảm em trao anh một thuở
Làm sao ta mở lòng thêm hơn nữa?
Giữa bộn bề em đóng cửa còn chi

Thôi nhé em! kẻo lạc mất xuân thì
Ai lỗi phải cũng chia ly là đoạn
Tháng ngày sau dẫu đẵng đằng, vô hạn
Mối tình riêng ta làm bạn riêng mình.

26.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized