Bóng Tình

Tác giả: Đinh Kim Chung

Ta mang nắng gửi vào trưa
Đợi em khô khát gọi mưa ngập trời
Đâu ngờ em vẫn mát môi
Thì ra em đã tắm vời vợi sông

Ta mang mưa gửi bão giông
Chờ em rét mướt sẽ hong nắng gầy
Nào hay em vẫn ấm tay
Thì ra em đã lửa quây quần bùng

Ta mang sóng gửi ngàn trùng
Gọi em thuyền nhỏ cập vùng bến hoang
Ngờ đâu em vẫn đò sang
Thì ra em đã căng ngang dọc buồm

Ta mang hết gửi vào buồn
Em ơ thờ nhớ, ta cuồn cuộn quên
Sắc tình nửa trắng nửa đen
Trắng rơi ký ức, đen chen sự đời

Ta mang phận gửi cho trời
Mới hay duyên kiếp...
..................................cuộc chơi bóng tình.
Chưa phân loại
Uncategorized