Bóng Tình Đi Hoang

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG TÌNH ĐI HOANG
Cau ra hoa sáo chưa về làm tổ?
Tiếng kêu ngọt ngào xa tít không gian
Con gà mái loay hoay đi tìm ổ
Chạy loanh quanh cho hết giấc mơ vàng

Cây khế rụng tơi bời bên sân vắng
Con ong bầu đen bóng chuỗi đam mê
Giậu mộng tơi xoe mắt tròn đợi nắng
Giọt mực khô cong chảy suốt đường về

Câu hẹn ước ai khắc ghi trên vách?
Chữ thủy chung ai đã đắp kín mềm?
Giọt sương già trên cỏ khô dai nhách
Tan biến dần khi tình đã sang kênh

Điều chân thật ngày ta khư khư giữ
Ngày mốc meo lệch lạc một phương trời
Đừng bắn vội mũi tên vào quá khứ!
Máu chảy ruột mềm đăng đắng quanh môi

Dòng chảy cuốn đi đôi bờ chẳn lẻ
Chiếc gối ôm là ranh giới nhạt nhòa
Tình yêu rối như một nồi canh hẹ
Áo hoàng hôn chưa giặt sạch chiều qua

Ngồi trên đá ôm một dòng nước mắt
Cây cau khóc thầm bén rễ tim đau
Chim sáo không về não nùng oán trách
Bóng cây sầu ngủ gật đã chìm mau
Ngày 15/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized