Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỗng Tỉnh

Tác giả: Khách

nằm yên trong đêm
nhắm mắt nhìn
như đã bao lần
chưa nhận ra hình dáng màu đen

thời gian xô đẩy giòng tư duy bất khả kháng
lênh đênh dăm câu hỏi
như đã bao lần

làm sao thấy điều không thấy?

nằm yên trong đêm
chưa mơ mà bỗng tỉnh
vì một cơn ho bất ngờ

đêm nay....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Du Mục - Mưa Nguồn
  • Bao Giờ
  • Tình Thơ
  • Ám Ảnh Hai Mươi
  • Ánh Trăng Vỡ
  • Chuyến Xe Lửa
  • Vàng Bay
  • Câu Hỏi (2)
  • Đêm Ngày
  • Cuối Xuân Thì
Thơ tương tự
  • Bóng Tình (Đinh Kim Chung)
  • Bóng Tình Lang Thang (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Bóng Tình Thơ (Sương Anh)
  • Bóng Tình Thơ (Mây Trắng)
  • Bóng Tình Xa Nhớ (Thiên Ân)
  • Bóng Tình Đi Hoang (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Nợ
  • 417 - Cháu Về
  • Về Lại Phố Xưa
  • Tôi Đi Tìm Tôi
  • Hãy Cùng Anh Vượt Qua
  • Nhốt Thời Gian
  • Tình Khờ Dại
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1076).
  • Thực Và Mộng
  • Giọt Lệ Tha Hương…
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
©2025 - CungThuGian.com