Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỗng Ô Cửa Đối Diện Tôi: Tiếng Gõ!

Tác giả: Mr.Smile

Bỗng ô cửa đối diện tôi: tiếng gõ!
Và bất ngờ bức màn được vén lên
Đang giấu vẻ ngang tàng trong ý nghĩ
Khao khát tự do, cũng giống như tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Nầy Của Lũ Chăng Trâu !
  • Đêm Không Thưỡc Về
  • Nhớ !
  • Xa Cach..
  • Gởi Người Bạn Cũ
  • Dao Động Hương Xưa
  • Cứ Mưa Rơi.......
  • Không Tên
  • Niềm Vui Ngày Hạ
  • Trú Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
©2026 - CungThuGian.com