Bông Hồng Trắng

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Tôi đón lễ Vu Lan nơi cửa Phật
Gửi nguyện cầu báo hiếu đến Mẹ Cha
Khẽ cài lên ngực áo một đóa hoa
Thấy tâm khảm sao mà trống vắng…
***
Lặng nhìn ai đang cài bông hoa trắng
Tôi biết anh buồn,buồn cả thiên thu
Biết lòng anh ngậm một khối sầu u
Một quá khứ tràn đầy cay với đắng…
Tôi biết anh mang nỗi niềm sâu nặng
Đang nhớ về quá khứ những ngày thơ
Có mẹ, có cha chăm bẵm từng giờ
Giờ chữ Hiếu, biết làm sao cho đặng…
***
Mưa nhẹ rơi, sân Chùa thêm tĩnh lặng
Bỗng vang lên tiếng khóc của em thơ
Tiếng hồn nhiên ai oán đến vô bờ
Em khát sữa hay tại vì hoa trắng…
Bà em kể, mẹ em lâm bệnh nặng
Rời nhân gian khi em mới thôi nôi
Còn cha em, lúc em mới thành phôi
Bỏ mẹ con tìm về nơi đất hứa …
Bà còn kể, những lần em khát sữa
Phải bế bồng chạy khắp xóm làng quanh
Xin cho em từng giọt sữa trong lành
Thân già yếu lắm lần rơi nước mắt…
Nghe chuyện em lòng tôi như dao cắt
Biết làm gì để chia sẻ cùng em
Đành chắp tay thầm khấn trước đài sen
Cầu Đức Phật chở che hồn bé nhỏ…
Tôi tin Mẹ em, hồn thiêng sáng tỏ
Dẫn lối chỉ đường soi sáng đời em
Thời gian trôi như gió thoảng qua rèm
Em vững bước trên đường đời sóng gió…..
***
Mưa vẫn rơi rơi từng cơn nức nở
Khẽ cúi đầu, nhìn ngực, một đóa hoa
Chợt thấy lòng dâng một nỗi xót xa
Từng cánh trắng trải lòng cùng thế thái…

fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized