Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bồ Tát dịch Ý Là giác Hữu Tình phật <=>ý

Tác giả: Mr.Smile

Bồ Tát dịch ý là Giác hữu tình "Phật <=>Ý"
Cũng như hồi hướng phúc đức cho kẻ khác
Thường bị hiểu nhầm là sự giải thoát cho chính mình
Thực ra, khái niệm Bồ tát nói về các tiền thân của Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Bản sinh kinh)
Bồ Tát và cũng là người cuối cùng sẽ rời khỏi trái đất...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trôi
  • Mưa Sài Gòn
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 978.
  • Ta Gần Em
  • Mộng Bâng Khuâng
  • Chán Đời !!!
  • Viết Từ Trái Tim
  • Trái Mận..
  • Tokyo Những Ngày Mưa Thu
  • Thơ Tình Ngày Không Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com