Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bồ Tát Sẽ Là Người Dẫn Dắt Và Đi Về Cuối Cùng

Tác giả: Mr.Smile

Khi một đứa con trai thấy mình thật sự giỏi như một dòng suy nghĩ không tự chủ
Là do một nửa của bạn thuộc về dục vọng người Mẹ, như những bong bóng vũ trụ
Nên từ lâu Đức Phật tu Đạo và biết rằng Bồ tát sẽ là người dẫn dắt và đi về cuối cùng
Để hướng về Ánh sáng trắng nơi bạn như tấm Pin mà không cần phải ăn uống...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Bồ Tát Sẽ Là Người Cuối Cùng Về Với Cõi Phật... (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Trở Giấc
  • Người Mẹ Điên
  • Tự Ru Đời Mình
  • Đêm Thảng Thốt Lụa Vàng Như Cổ Tích
  • Hạnh Phúc Là Gì
  • Hong Tình
  • Lá Đổi Màu
  • Vùng Ký Ức
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 605.
  • Trả Tim
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
©2025 - CungThuGian.com