Bỏ Nhau Cuối Đường.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bỏ nhau cuối đường.

Gia tộc biểu duyên tình ấy ngang trái
Sao ưng thuận mê mải cuồng si?
Để tình duyên nay đã cuối thì.
Đành quay ngược đường đi lệ đẫm

Ôi thương quá! ai đành lòng đắng ngậm.
Bởi ngược dòng mà chẳng dám hé môi
Xót xa thay bao năm tháng qua rồi
Trăng tê dại trong dải mây buồn bã

Tuổi đời người đã đến thời rệu rã
Ái ân gìa nghiêng ngả còn rớt rơi
Có còn chăng lá rụng cuối thu đời
Ông già hỡi! Câu thề xưa còn nhớ?

Gần một đời chồng vợ, gìơ lở giở
Buông tay tìm thú với đời cho vui
Gia đình ta bao kỷ niệm ngọt bùi
Mà sao nay bỗng có mùi chua đau?

Ngày xưa có chuyện trầu cau
Ngày nay có chuyện bỏ nhau cuối đường...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized