Bỏ Mặc Mùa Yêu

Tác giả: Thiên Ân

BỎ MẶC MÙA YÊU

Em chở bài thơ , tôi đi đâu?

Con chim gõ kiến gọi mùa sau

Trời xanh thay áo màu thương nhớ

Cung đàn rời rạc đứt nghìn câu

Em chở thời gian ngang tóc mây

Mách bảo con tim heo héo gầy

Tương tư áo trắng lòng se thắt

Một góc êm đềm dưới bóng cây

Em chở hạ vàng , tiếng ve ngân

Lưu bút mực phai luống bâng khuâng

Nụ cười e ấp xinh như mộng

Giải mã tình yêu xa hóa gần

Em chở phượng hồng thắp lửa lên

Giấc mơ mực tím bắt ai đền?

Trường xưa lớp cũ vào hoài niệm

Bàn ghế , bảng đen mùa lãng quên

Em chở nụ hôn thuở đổi trao

Về miền dĩ vãng phai sắc màu

Chiếc lá vàng bay sầu cũ kĩ

Ngưng đọng bờ môi chút ngọt ngào

Em chở VẦN YÊU đi muôn nơi

Ai còn đốt lá bên ngõ đời?

Bỏ mặc đợi chờ thời xa vắng

Dọc đường rụng bóng trái tim côi

Ngày 1/3/2020

Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized