* Sinh Nhật Sáu Liễu Lê Phan *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

SINH NHẬT SÁU Liễu Lê Phan

Bây giờ Liễu đã mây ngàn
Niềm thương tiếc nuối nát tan tâm hồn
Miên man ngắm ánh hoàng hôn
Thơ về nức nỡ trường tồn đáy tim
.
Hỡi ơi ! Sao được mà tìm
Ra đi Sáu đã như chim Hạc trời...
Con trai ôm mẹ lệ rơi
Cách nào níu kéo cho đời bên nhau...
.
Nay ngày sinh nhật mắt nhàu
Lễ này vắng mẹ lòng đau muôn phần...
Hồn linh xin hãy đằng vân
Con đành ở lại vạn lần tiếc thương...
.
Biết bao bạn học chung trường
Niềm yêu thống thiết trầm hương nguyện cầu...
Tỏ lòng thân ái tình sâu
Nỗi niềm đau sót dạ sầu thiên thu...
.
Chao ôi ! Mây phủ sương mù
Mượn câu lục bát mà ru bạn hiền
Nhang đèn xin hãy thăng thiên
Hồn bay thanh thản về miền Tây phương
.
Còn đây đời tiếp dặm đường
Gia đình bạn hữu luôn thương Sáu hiền...
Trầm hương lại ước du miên
Hồn thiêng cực lạc tịnh thiền cõi âm...

-N3 Nguyễn Ngọc René - Paris - 07/03/2017
Chưa phân loại
Uncategorized