Bỏ Học Về Quê

Tác giả: Thiên Ân

BỎ HỌC VỀ QUÊ
Em đã rút học bạ trở về quê
Bỏ lớp học , bạn bè ... thời xa vắng
Anh ngồi đây ngẩn ngơ tà áo trắng
Sỏi đá trăm năm giấu kín nỗi niềm

Dấu chân non chưa đạp bóng chung riêng
Sân trường bông đùa vô tư một thuở
Trộm nhìn nhau cho muôn chiều mắc cỡ
Ghế đá , hành lang ...đưa tiễn , tiễn đưa

Tiếng kẻng reo vang trầm mặc sớm trưa
Trang vở chưa chép hết đôi dòng chữ
Dòng lệ bay muôn ngập ngừng do dự
Ngày chia tay ai níu kéo bóng chân trời

Thời gian rơi dòng nước cuốn hoa trôi
Bìm bịp kêu con nước ròng , nước lớn
Bông điên điển áo màu vàng mơn mởn
Trái mù u rụng ở bến sông buồn

Con cá rô đồng khóc muộn bờ mương
Ai ru điệu Lý cây chanh , cây khế ?
Em có nhớ trường xưa đi học trễ
Giám thị ghi tên , kiểm điểm hàng ngày

Em bây giờ tóc gió đã thôi bay
Con sáo sang sông chở nghìn câu hát
Thời đi học với mảnh tình rời rạc
Mắt mơ màng đau đáu một trời thương
Ngày 22/6/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized