Bơ Đi

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Dùng dao chặt thịt chém con ruồi
Tài trí thông minh được mấy mươi
Chấp chi cái đám dư luận ấy
Chúng đã tràn lan khắp chốn rồi

Ta thẳng một đường ta cứ chơi
Ai vui ai hợp xin cứ mời
Mời luôn cái bọn dư hơi ấy
Có thích nhập bầy xin cứ nhây

Vài dòng nhắn gởi ở nơi đây
Cái tốt cái hay đã ngập đầy
Ăn chi mà dốt chi rứa vậy
Léo nhéo nói hoài thấy thương thây

Cứ nói tiếp đi mình vỗ tay
Cười lơ đi chứ giận chi này
Ruồi bu kiến đậu thường tình đấy
Đừng chém làm gì chỉ bẩn tay!

October 2017
Chưa phân loại
Uncategorized