Em Là Gió Của Mùa Thu Khắc Khoải

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM LÀ GIÓ CỦA MÙA THU KHẮC KHOẢI
Nhặt nỗi buồn bán cho niềm vui
Em là gió của mùa thu khắc khoải
Nghe đời sống u hoài gần gũi
Vẽ miên man của ngày tháng lạc loài

Nghe tiếng sóng của đại dương nhân loại
Khóc đi em cho lãng đãng chân trời
Ôi hạnh phúc lãng du nằm sóng soãi
Em là thơ trên bờ bến rạng ngời

Ngắm cánh buồm trong vườn xưa vời vợi
Mơ thời gian vẽ lại những lạ lùng
Em là lửa cháy hồn anh mong đợi
Ngất ngây sương hờ hững mịt mùng

Ôm niềm nhớ ru lòng về ướt sũng
Thắp mù khơi vẽ màu mắt em buồn
Ôi khao khát của nụ cười xung tụng
Em là hoa cho nuớc chảy về nguồn
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 10 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized