Biệt Ly

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đò chiều hơi lạnh thoảng ven sông
Kẻ ở người đi dạ mến trông
Cồn cát bâng khuâng bầy chim đậu
Sóng vỗ lăn tăn nức nở lòng !

Bịn rịn hai mình quấn quít nhau
Biệt ly từ ấy khúc thương sầu
Non nước à ơi ngàn dặm cách
Giã nhà tiếc nuối một niềm đau

Xa xôi ngàn dặm buổi chiều đông
Gió rét từng cơn buốt cả lòng
Sông núi ngậm ngùi câu tiễn biệt
Hơi sương nhòa đọng mắt lệ trong

Sóng nước chông chênh mờ mịt xa
Thuyền trôi chìm nổi cõi phong ba
Vẫn thường nghĩ tới người em nhỏ
Đau đáu đêm thâu nỗi nhớ nhà !

Tình ta lận đận cuộc chia ly
Rời bến ra khơi ước hẹn gì ?
Năm tháng qua rồi không trở lại
Thương hoài bến cũ một người đi

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized