Biệt Ly

Tác giả: Niệm Nhiên

Còn đây âm hưởng tiếng cười
Còn đây mắt ngỏ bao lời thiết tha
Còn đây kỷ niệm ngọc ngà
Ngày vui qua vội, chừ ta xa người
Chia tay giấu giọt sầu rơi
Nụ cười ly biệt .. buồn ơi .. nở rồi

Chị về phương ấy xa xôi
Em về tim buốt từng hồi nhớ mong
Chị về nắng úa mắt-trong
Em về nghe tiếng mộng lòng vỡ tan
Chị về buồn tủi riêng mang
Em về lòng trổ ngổn-ngang nhánh-sầu

Trời giăng lất phất mưa ngâu
Đường tình lạc lối, xa nhau nghìn trùng
Hồn đơn thổn thức nhớ nhung
Ngày xuân, sao gió lạnh lùng tim côi
Bên chồng, em bước chung đôi
Vì con, em sống cho trôi kiếp người

Môi khô hoang dại tiếng cười
Thèm cơn khóc ngất, cho vơi muộn phiền!
Chưa phân loại
Uncategorized