Biệt Ly

Tác giả: Hoàng Ngọc Thúy Tử

em như hạt cải trong mùa nắng
anh đến làm mưa buổi đầu xuân
phải mùa xuân lỡ hay anh lỡ
làm lá xôn xao chợt nảy mầm...?

trời ơi, giọng nói đã rất thân
trùng dương nổi sóng đến bao lần
thuyền ai trôi mãi ngoài biển ái
để hồn phiêu bạc chuyện ly nhân..

tôi biết là tôi nhớ cũng nhiều
tôi biết là tôi cũng cô liêu
tôi biết tình tôi xa vắng lắm
từ buổi gió mưa đến một chiều..

thương những ngày xưa rất êm đềm
trăng ngà vương bóng nhớ sao đêm
thương ai không nói hay chưa nói?
thương lá thu bay lạc qua thềm..

dòng chữ làm sao nuôi lớn được
mảnh tình đau xót của riêng tôi?
mảnh tình thuở ấy người ao ước
mà tôi khao khát đến trọn đời..

anh cứ quên đi, cứ quên đi !
em còn trăn trở với tình si
làm sao níu kéo thời gian lại
làm sao ngăn nổi gió biệt ly...?

Hoàng Ngọc Thúy Tử
Chưa phân loại
Uncategorized