Biệt Khúc...

Tác giả: Hồng Dương

Xuân bỏ lại dòng sông màu hoa nắng
Chiều gửi hương bên rặng núi xa mờ
Em bỏ quên tiếng hát của lời thơ
Trên cánh lá bên bờ sâu nhung nhớ...

Ta quên cả tiếng ve ran nức nỡ
Khóc cuộc tình tan vỡ mảnh lòng đau
Biển bao la sóng cuộn đến ngàn sau
Cho sương đọng mái đầu đêm ướt đẫm

Xuân bỏ lại một dòng sông xanh thẳm
Trôi lang thang vườn cấm bến địa đàng
Ánh trăng buông trên lối mộng ngỡ ngàng
Đêm bỏ mặc .., lỡ làng con thuyền nặng..

Thương cánh hạc trong chiều sương mỏng mảnh
Gió đổi mùa chiều nắng hắt song thưa
Mùi oi nồng hừng hực bốc sau mưa
Xa thấp thoáng ai vừa buông câu hát

Tiếng thơ vọng nghe sao mà chua chát
Khúc ly bôi .., ôi !... rát bỏng đôi mi
Như tiếng lòng vương cánh lá giao kỳ
Về với khúc sầu bi lòng nghiệt ngã...

01/05/2017
Chưa phân loại
Uncategorized