Biết Bao Giờ Gặp Lại

Tác giả: Hoanghoon

BIẾT BAO GIỜ GẶP LẠI

Trên phiến đá hằn sâu nhiều giọt nhớ
Nét trầm tư vương vẻ đẹp kiêu sa
Em dửng dưng nhìn bao kẻ đi qua
Như đứng đợi người xa rồi khẽ thở


Xin đừng để niềm tin yêu vụn vỡ
Mối tình ta không đọng những tủi hờn
Ngày sẽ gần say đắm tặng nụ hôn

Vòng tay ấm quên nhanh lần ngóng đợi

Duyên tái ngộ hỏi khi nào về tới?
Mải đam mê với cảnh đẹp phương xa
Lỡ đa tình say hương lạ bướm hoa
Đời khó dứt nào cố tình phiền nhiễu

Vũng ân ái có ai mà muốn hiểu
Tìm lãng quên khi lời hứa chưa thành
Lòng thủy chung làn khói xám mỏng manh
Che khuất cả thiên đường ai riêng để

Thần tượng hóa tình anh là không thể
Vòng trần tục nhớp nhơ cả tâm hồn
Sợ cuồng phong xoáy mạnh nỗi cô đơn
Nên cứ hẹn cho vơi dần nỗi khổ.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized