Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biết Bao Giờ?- Còn Gặp Lại Đôi Môi?

Tác giả: Mr.Smile

Biết bao giờ?- Còn gặp lại đôi môi?
Mái tóc dài theo chiều thu em thả?
Bàn tay thon, gót sen hồng vội vã?
Giọng ngọt ngào, ánh mắt sáng lung linh?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nuốt Lệ Mà Vui
  • Âm Vang Hồn Tử Sĩ !
  • Thu
  • Chòng Nhành
  • Cám Ơn Cuộc Đợi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (39)
  • Chiều Trên Thân Phận Người
  • Về Qua Xóm Nhỏ
  • 41 - Tự An Ủi
  • Giọt Nước Mắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
©2025 - CungThuGian.com