Biển Và Trăng

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Cơn sóng biển rì rào khúc hát
Sóng xô bờ dào dạt mến thương
Tình ca ngân nhẹ du dương
Ngọt ngào tha thiết vấn vương ân tình

Vầng trăng sáng lung linh cơn sóng
Biển ru tình vào mộng yêu đương
Áng mây trải nhẹ miên trường
Như dòng suối tóc thơm hương dịu mềm

Cơn sóng vỗ êm đềm tha thiết
Như lời ru da diết tình đời
Tơ lòng dệt mộng đầy vơi
Biển tình trổi khúc mù khơi chiều hè

Biển vờn nhẹ lời thề hẹn ước
Nỗi mong chờ sớm được se duyên
Gió vờn chao ngọn sóng nghiêng
Trôi vào bờ cát triền miên ngậm ngùi

Em là sóng dập vùi tình ái
Vỗ vào lòng xa ngái tiếng yêu
Trăng buồn năm tháng cô liêu
Trăng ôm trọn biển quạnh hiu nhạt nhoà!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 09 - 12 - 2015


Chưa phân loại
Uncategorized