Biển Và Sông

Tác giả: Hồng Dương

Anh vẫn biết tình em nhiều như biển
Trong như gương tha thiết cũng như mây
Một mối tình tuyệt diệu cháy ngất ngây
Cho trời đất đong đầy miền xao xuyến .

Dòng sông chảy tình đôi bờ quyến luyến
Biển của anh sóng chuyển nhịp đong đưa
Nên sông em lay động mấy cho vừa
Không phẳng lặng mãi xưa xa bất tận

Biển vẫn thế sóng trào dâng xâm lấn
Cõi sông em đau quấn lấy đôi bờ….
Lúc dịu êm dào dạt tựa vần thơ
Lúc cuồn cuộn ngẩn ngơ đau cõi nhớ

Bình minh đến nắng hồng roi rực rỡ
Lá trên cành bỡ ngỡ một tình yêu
Dòng sông em soi bóng áng mây chiều
Hoa cúc trắng đơm nhiều hương nhựa ngọt

Biển sẽ cuốn lời thơ cao chót vót
Hoa trên cành chim hót giọng yêu đương
Cõi thiên thai ta thả mộng nhớ thương
Cho dư vị đêm trường xưa sống lại…
Chưa phân loại
Uncategorized