Biển Tình

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN TÌNH
Em đã cho tôi một biển tình
Trăm năm bơi lội mộng nguyên trinh
Sáng, trưa, chiều, tối... giăng tơ kín
Ong bướm bốn mùa đậu hoa xinh

Ta lạc vào thế giới yêu đương
Thú vui đầy ắp vạn nẻo đường
Kín hở đan xen thành xâu chuỗi
Tâm hồn bay bổng gió ngàn phương

Đường cong sóng tình lượn nhấp nhô
Đôi khi cuộc sống rất mơ hồ
Thèm đôi mắt ướt , li bia đắng
Khóc cười câu chuyện luống ngẩn ngơ

Biển tình rớt xuống hóa mênh mông
Môi em phơn phớt tựa nụ hồng
Nhánh đòi tơ duyên muôn chẵn lẻ
Thuyền tình chưa tách bến xa trông

Biển tình đâu khép cửa bến bờ
Đời chưa thay áo trọn giấc mơ
Rèm thưa buông nắng ai hờ hững
Vì lỡ thương nhau gắng đợi chờ

Biển tình nuôi dưỡng một giấc mơ
Cho đi cuồng nhiệt chốn mịt mờ
Ăm ắp vỗ về đôi cánh mỏng
Bàng bạc chân trời bóng ngày thơ
Ngày 25/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized