Biển Tình Ải

Tác giả: Hồng Dương

Em xoã tóc xanh màu hơn mây biếc
Nên mây buồn bóng biệt tít trên cao
Gió mơn man da diết đến dạt dào
Ta hò hẹn phi lao nhìn chứng dám

Sao nói hết được tâm tình của cát
Hôn chân em bỏng rát dấu cuồng si
Biển âm thầm đau tức hết làn mi
Tung sóng vỗ phăng đi bao tiếc nuối

Ta lặng lẽ nhìn về con sóng đuối
Trắng mù khơi rong ruổi xóa bãi bờ
Yêu rất nhiều, tình chỉ gởi vào thơ
Xoay xoay mộng tình hờ đau biết mấy

Trên bãi biển sương mờ không nhìn thấy
Nỗi lòng em nơi ấy cũng dạt dào
Nỗi lòng anh thương nhớ đến lao đao
Nên cơn bão ào ào xoay cuồng vũ…

Thuyền chao đảo biết răng chừ cho đủ
Để biển nguôi sóng phủ hết đời nhau
Anh lặng thầm quặn thắt mối buồn rầu
Tay gạt gió ngày mau đêm bước vội

Bao nhiêu nước hỏi biển kia bao nỗi
Mặn chát rồi muối mặn hỏi bưa chưa
Lệ nhạt nhòa pha biển đó sao vừa
Xay tình ải mãi xưa còn chưa đủ ?!...
Chưa phân loại
Uncategorized