Biển Đói

Tác giả: Thiên Ân

BIỂN ĐÓI
Ngày nao biển đói khát thèm
Nổi cơn thịnh nộ bến thuyền chao nghiêng
Cồn cào bụng dạ triền miên
Đôi khi ngồi đến trắng đêm thẫn thờ

Tựa như biển đói... thằng Khờ
Thèm giọt sương mỏng neo bờ lãng du
Ôm chầm bóng nhạn mùa thu
Uống muôn ánh mắt ngục tù nhốt nhau

Hoàng hôn biển đói rất mau
Cắn môi bãi cát lòng xao xuyến lòng
Níu tay vào chốn hư không
Đấm vào cánh cửa mênh mông đợi chờ

Ngày nào biển đói đòi thơ
Cỏ non lục bát hững hờ reo ca
Ngoan hiền giỡn bóng thật thà
Sóng đưa , sóng đẩy gần xa , xa gần

Thương dùm biển đói băn khoăn
Trái tình chín bói thích ăn bao giờ ?
Giấc mơ lấp lửng giấc mơ
Cuộc đời đâu học chữ Ngờ hết đâu?

Đừng cho biển đói gieo sầu
Một ngày giông bão chìm sâu hẹn hò
Guộc gầy ăn mãi chưa no
Biển chưa ngưng , nghỉ tơ vò giăng giăng

Lắng nghe biển đói dùng dằng
Vong ân bội nghĩa phong trần đeo mang
Ngày mai hỏi tội thời gian
Sống trong bạc bẽo ngập tràn đau thương
Ngày 23/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized