Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Cả Ơi

Tác giả: Mr.Smile

Biển cả ơi, vì sao người mặn thế?
Nói cùng ta, sao người như tranh vẽ?
Xin hãy nói, vì đâu người nổi sóng?
Trong lòng ta có lắm những nấm mồ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trong Trời Anh Xanh Vút
  • Có Những Khoảnh Khắc 2
  • Phố Khuya
  • Điều Gì
  • Nghe Tiếng
  • Vòng Xoay...
  • Đêm Trăng Buồn.
  • Thầm Gọi Tên Anh
  • Sầu Ly Biệt
  • Viết Về Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
©2026 - CungThuGian.com