Biền Biệt

Tác giả: Hồng Dương

Giờ đêm chẳng thấy nửa vần trăng...
Có phải làn sương đã lạc đàng
Chắc tại là thu vừa gõ cửa...
Mây nguồn kéo hạ để mưa sang...

Giao mùa hối hả quẩn cùng mây
Gió tận phương nào đã đến đây
Chiếc lá nghiêng đầu... lần lựa ngã
Màu xanh chuyển bước bóng vai gầy.

Nghe lòng hoang hoải chập chờn mơ
Liễu uốn cong cành một bên bờ
Những giọt sầu rơi nơi bến lỡ
Mới hay ta quả quá ngây thơ

Chờ trăng trăng chẳng thấy nơi đâu
Nỗi vắng tênh huênh nước đổi màu
Vệt nắng cong mày chân chiều tím
Em giờ xa biệt cuối trời sâu...
Chưa phân loại
Uncategorized