Biền Biệt Câu Thề

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Vẫn còn đây lời ấm áp ngày xưa
Sao người bảo tôi vất đi đành đoạn ?
Để vần thơ rũ buồn theo năm tháng
Lời thơ người như vang vọng bên tai :

“ Tình thiên thu giờ phai nhạt tháng ngày
Thôi tất cả… chỉ còn là kỷ niệm !...”
Nỗi tủi hờn vương lên màu áo tím
Nghẹn đắng lời xin giã biệt vườn thơ

Đếm trên tay là ngàn chữ mong chờ
Câu từ tạ cho ngỡ ngàng môi mắt
Nhớ ngày xưa là cung tơ dìu dặt
Là vần thơ hòa quyện đẹp vô ngần !

Bao đêm dài mòn mỏi nhớ sông Ngân
Cầu Ô Thước mong ngày vui tao ngộ
Vườn sầu riêng măng cụt giờ chín rộ
Vần thơ ơi, sao biền biệt câu thề ?
Chưa phân loại
Uncategorized