Bên Thềm Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

BÊN THỀM THỜI GIAN
Thân tặng : M.T.T.L
Gặp nhau ,ngày ấy trời mưa
Bên thềm chiếc lá mới vừa buông tay
Thẫn thờ ngắm giọt mưa bay
Em ngồi trầm mặc lòng day dứt lòng

Kể nghe trăm chuyện nghìn dòng
Buồn vui ngồn ngộn má hồng chưa phai
Nhìn nhau đôi mắt thương hoài
Bát cơm , đôi đũa ...cho ai ngập ngừng ?

Giấu muôn cảm xúc vui mừng
Một trời thơ thẩn riêng chung vỗ về
Đó đây , đây đó bốn bề ...
Nghe thời gian gọi cơn mê mọc đầy

Nỗi niềm giăng kín bủa vây
Dỗi hờn , oán trách chuyện này , nọ, kia...
Ngọt bùi , cay đắng sẻ chia
Trên vai gồng gánh nghìn tia mắt nhìn

Khuyên em góp nhặt giữ gìn
Nụ cười thoáng đẹp , bóng hình chợt qua
Người ta nhơ nhớ người ta
Cỏ cây thổn thức kẻo là biết chăng ?

Tâm hồn đầy ắp bâng khuâng
Mưa rơi nhẹ nhõm giọt gần , giọt xa
Ru nhau hết tuổi thật thà
Giấc mơ hoang dại chợt sa góc trời
Ngày 9/10/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized