Bến Lở

Tác giả: Ánh Sương Mai

BẾN LỞ
Tôi đã thấy em bên chiều bến lở
Mái tóc bồng vọng ngóng bóng thuyền xa
Em rót vào chiều điệu nhớ thiết tha
Bằng ánh mắt buồn, bằng dáng gầy tha thướt
Em phải chăng người tình của tôi kiếp trước
Nên kiếp này lại gặp em đây
Chiều tắt nắng sao lòng tôi say
Em đứng đó vọng trong chiều bến lở.
Lòng bỗng giận trách con thuyền sao nỡ
Để em chờ bên bến lở bơ vơ
Để tôi ngu ngơ tựa cổ tích chàng khờ
Em chẳng thấy nên đường tôi về mờ mịt.
(3/10/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized