Bến Lòng

Tác giả: Trần Như Chuyên

“Phải chăng thơ cũng có duyên
Một ngày đẹp nắng xuôi thuyền ghé thăm”…*
Vẫn mong sáng tỏ trăng rằm
Dòng Châu dẫn bóng chim, tăm cá về.

Gập ghềnh gió cuốn triền đê
Ngổn ngang sóng lúa, tình quê rối bời
Biết đâu nguồn cội sâu khơi
Tóc mây gỡ nắng nụ cười thôi miên.

Ta đang lạc cảnh đào nguyên
Mái chèo lúng liếng giữa miền hoang sơ
Biết rằng thơ chỉ là thơ
Vẫn dệt nên chút dại khờ trao nhau.

Bàn tay khỏa vỡ sắc màu
Xoa dịu đi những nỗi đau xa vời
Phiêu linh một thoáng dạo chơi
Vẳng bên tai tiếng người ơi… đừng về…!

* Thơ Ngọc Thiện CLB thơ Sông Châu, Hà Nam

Trần Như Chuyên.
Chưa phân loại
Uncategorized