Bên Lòng

Tác giả: Hoanghoon

BỀN LÒNG

Người ta suy nghĩ đắn đo
Hơn thua đong đếm hỏi dò được không?
Anh em chỉ ở đôi lòng
Nên duyên chồng vợ bước long đong hoài

Nhiều năm lao động miệt mài
Nhưng vừa đủ sống trắng hai mái đầu
Niềm vui hai đứa còn nhau
Đơn sơ đạm bạc đau sầu vượt qua

Tình mình thấm nắng cùng mưa
Sương chen kẽ tóc gío đùa thâu đêm
Vẫn mong giấc ngủ êm đềm
Chợp chờn lo nghĩ nặng thềm khó khăn

Trán anh xếp những nét nhăn
Em nhìn thương cảm dấu hằn vào trong
Phải chăng cuộc sống kín vòng?
Bó chân quanh quẩn ai hòng thoát ra?

Cảnh nghèo bám chặt nào tha
Cầm tay hợp sức mặn mà sớt chia
Hết đời không thể rời xa
Cảm ơn trời đất mình là của nhau.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized