Bến Lở

Tác giả: Văn Lệ Trinh ( Vĩnh Long )

Tôi đi tìm một nửa của đời tôi

Hạnh phúc đâu chỉ thấy vầng trăng khuyết

Một nửa vầng trăng lẻ loi bóng nguyệt

Đứng chơi vơi trong thăm thẳm màn đêm.

Tôi đi tìm tình yêu bị bỏ quên

Trong hỗn độn với muôn ngàn công việc

Cuộc sống đời thường lo toan mải miết

Giật mình nhìn lại đời đã hoàng hôn.

Tôi một mình lê từng bước chân đơn

Lạc lõng người xe – gió mùa lạnh ngắt

Bến sông thương sóng cồn bao khao khát

Vỗ vào hồn nhức nhối nỗi niềm riêng.

Tôi vẫn đi vẫn lặng lẽ đi tìm

Trong mơ ấy một lâu đài hạnh phúc

Giấu nỗi buồn trong trở trăn thao thức

Sông bên lở bên bồi sao mãi lở bên tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized